Chồng cũ vẫn muốn gặp sau 5 năm ly hôn, mẹ đơn thân bàng hoàng khi biết vợ mới của anh ta bịa chuyện cô có thai với chồng cũ.
MXH thực sự là con dao hai lưỡi, khi cuộc sống của một người có thể bị ảnh hưởng bởi sự phán xét của những "anh hùng bàn phím". Nhiều khi, chỉ cần một lời nói từ tài khoản vô danh, như tố cáo chị A giật chồng hay anh B bị điện giật, đã khiến người khác khổ sở. Rất nhiều trường hợp đánh ghen không đúng sự thật, khiến nhiều người phải hối hận vì công kích nhầm. Điển hình là trường hợp của mẹ trẻ L., đã ly hôn và không đòi hỏi trợ cấp từ chồng cũ. Khi cô có cuộc sống ổn định, chồng cũ lại cố gắng liên lạc và thậm chí đến dự sinh nhật con, khiến vợ mới của anh ta bêu riếu L. trên mạng, vu khống cô chuyện ngủ với chồng cũ.
Bà mẹ đơn thân bất ngờ khi được bạn bè thông báo về một tài khoản Facebook đăng bài về việc chồng cũ có vợ cũ đang mang thai. Do bị chặn, cô không thể xem hay bình luận, chỉ nghe người khác kể lại. Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội khi vợ cũ tiết lộ rằng chồng cô ngủ với cô ấy. Cô sinh năm 1987, chồng cũ sinh năm 1982, họ quen nhau từ 2004, yêu nhau từ 2006 và cưới năm 2009 sau khi cô có bầu. Khi kết hôn, gia đình chồng không ưa cô, coi cô là kẻ "úp sọt" con trai họ, trong khi chồng cũng không bênh vực, nghe lời mẹ và cho rằng cô kém sắc hơn.
Mình cưới khi bầu 3 tháng và sinh con trai vào tháng 4 năm 2010. Dù có con, mọi thứ không thay đổi. Sau 1 tháng sinh, mình về nhà ông bà nội, chồng có về chăm sóc nhưng mình phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái sinh năm 90. Mình đã nói rõ nếu muốn ly hôn thì hãy nói, nhưng chồng chỉ bảo đó là chuyện vớ vẩn. Mình bỏ qua vì vẫn yêu thương anh. Tuy nhiên, 20 ngày sau khi về quê nội, cô gái đó đã tìm đến gặp mình để thanh minh. Mình không tỏ ra khó chịu. Trong khi đó, ở nhà chồng, mẹ chồng liên tục chê bai mình, khiến mình cảm thấy rất nhục nhã.
Bữa cơm đầy nước mắt, L. chưa từng có một ngày hạnh phúc kể từ khi cưới. Cô luôn bị nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, dù lỗi không phải do mình. Đứa con 1 tuổi rưỡi, chồng L. đã chuyển công tác về bên vợ mới, khiến L. không biết họ quen nhau khi nào. Cô nghi ngờ chồng qua lại với bạn học cũ, và trong thời gian đó, người kia thường nhắn tin khiêu khích. L. chỉ muốn giữ bố cho con, nhưng giờ đây cảm thấy hối hận vì đã cố gắng. Gia đình chồng chia thành hai phe, phe bên ngoại rất ghét L. vì nghĩ rằng cô là nguyên nhân khiến con họ bị "úp sọt", nhưng L. vẫn giữ thái độ lễ phép và không bao giờ to tiếng.
Gia đình bên nội, từ ông nội chồng đến các cô, chú, thím, đều quý mến mình và cho rằng lỗi không thuộc về mình, nên họ ghét nhau vì mình. Mình cảm thấy mệt mỏi khi đứng giữa mâu thuẫn. Chồng nghe lời mẹ một cách vô lý và hành xử không đúng, dẫn đến việc hai vợ chồng bất đồng quan điểm và chồng đã đánh mình, mặc dù mình đang mang thai. Nhiều người từng làm dâu sẽ hiểu nỗi buồn của L. gần 10 năm trước, khi cô chịu định kiến nặng nề vì có bầu trước và bị coi thường từ cả chồng lẫn gia đình chồng. L. đã kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng quyết định tìm lối đi riêng và khẳng định không có ý định quay lại với chồng cũ.
Vì không chịu đựng được áp lực, mình đã ly hôn vào ngày 26/7/2012 khi con được 27 tháng 10 ngày. Sau sinh nhật 2 tuổi của con, mình ôm con về nhà ngoại và hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ sau 3 ngày. Mình không cần trợ cấp nuôi con và từ đó không còn liên lạc với chồng cũ, trong khi gia đình chồng thì vui mừng.





Source: https://afamily.vn/ly-hon-5-nam-chong-cu-van-doi-gap-me-don-than-ngo-nguoi-khi-biet-vo-moi-bia-chuyen-co-co-thai-voi-chong-cu-20180625141018944.chn